Thành hay bại?

Thứ hai, 08/04/2019 07:55

Quân đội của tướng Haftar phát động cuộc tấn công nhằm giành quyền kiểm soát thủ đô Tripoli đúng thời điểm Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đến thăm thành phố trước thềm một hội nghị về Libya, dự kiến diễn ra vào cuối tháng này.

Đây là hội nghị nhằm vạch ra lộ trình hướng tới các cuộc bầu cử qua đó giúp quốc gia Bắc Phi này thoát khỏi cuộc khủng hoảng kéo dài suốt nhiều năm qua kể từ cuộc nổi dậy hồi năm 2011. Vì mục đích rõ ràng của hội nghị quốc gia này, tướng Haftar tin rằng, đây sẽ là diễn đàn quan trọng, trong đó tất cả các bên liên quan phải... cho thấy “họ sẵn sàng chấp nhận uy quyền tuyệt đối của ông ấy”.

Cuộc tấn công cũng diễn ra vài tuần sau khi tướng Haftar và đối thủ chủ chốt, Thủ tướng Fayez al-Sarraj họp tại Abu Dhabi hồi tháng 2 để thảo luận về việc thành lập một chính phủ mới. Bởi vì thành phần chính phủ mới đàm phán tại Abu Dhabi không được công bố, ông Haftar cảm thấy bị phớt lờ. Vì vậy, ông đã chọn hành động quân sự để thay đổi trật tự trên mặt đất.

Rõ ràng, thời điểm tấn công trùng với chuyến thăm của ông Guterres rõ ràng là một hành động thách thức. Có thể tướng Haftar đã phạm sai lầm lớn khi ông đánh giá thấp phản ứng của các thế lực nước ngoài, thậm chí còn táo bạo đến mức chọn ngày Tổng thư ký Guterres đến Tripoli để ra lệnh tấn công. Nhưng tướng Haftar muốn khẳng định sức mạnh sau khi triển khai các hoạt động thành công ở phía đông và phía nam của đất nước và không chịu nhiều áp lực từ các cộng đồng quốc tế và LHQ sau những hành động này.

Và giờ đây, câu hỏi đặt ra liệu ông có khả năng chiếm giữ Tripoli hay không? Và câu trả lời nghiêng về khả năng: tướng Haftar khó có thể thành công. Bởi hầu hết đều cho rằng, ông đã đánh giá quá mức về sức mạnh của LNA trong khi quân đội chính phủ được LHQ và nhiều nước phương Tây ủng hộ. Nhưng không nói đến yếu tố thành hay bại, bất kỳ cuộc chiến nào cũng đều mang đến những tổn thất không thể lường trước được.

THANH VĂN